| MẮC CỠ | |
|
|
Tác giả | Thông điệp |
---|
Tuyết Lê
Tổng số bài gửi : 1099 Hoạt Động : 1434 Join date : 12/12/2009 Age : 45 Đến từ : Phú Yên -Việt Nam
| Tiêu đề: MẮC CỠ Mon May 17, 2010 9:13 am | |
| Đã lâu mới gặp lại nhau Bao điều muốn nói - một câu không thành Dưới cầu dòng nước trong xanh Trên trời mây trắng, chung quanh lúa vàng. Mắt tìm chi ở cuối đàng Chăm chăm phía ấy - tình tang phía này. | |
|
| |
TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| |
| |
tsuyoihmc
Tổng số bài gửi : 1091 Hoạt Động : 1387 Join date : 29/10/2009
| Tiêu đề: Re: MẮC CỠ Mon May 17, 2010 9:04 pm | |
| Vì lâu không gặp lại em Từ từ hẵng gượm để xem thế nào Xem thấp rồi mới đến cao Xem ngoài cho hết mới vào bên trong | |
|
| |
Quãng Nhã
Tổng số bài gửi : 240 Hoạt Động : 323 Join date : 01/01/2010
| Tiêu đề: Re: MẮC CỠ Mon May 17, 2010 10:26 pm | |
| - Tuyết Lê đã viết:
- Đã lâu mới gặp lại nhau
Bao điều muốn nói - một câu không thành Dưới cầu dòng nước trong xanh Trên trời mây trắng, chung quanh lúa vàng.
Mắt tìm chi ở cuối đàng Chăm chăm phía ấy - tình tang phía này. Trời đưa đất đẩy ai hayMột câu chưa nói đã say tình nồngDưới cầu con cá ngược đòngTrên trời mây xám bềnh bồng mây trôiCánh đồng nay đã chín rồiMà tình yêu vẩn bồi hồi mênh mangTrách ai mắt ở cuối đàngMà không hay biết có chàng cạnh bênMắc chi cái cở bắt đềnCho xin bên cạnh gọi tên suốt đời. | |
|
| |
Tuyết Lê
Tổng số bài gửi : 1099 Hoạt Động : 1434 Join date : 12/12/2009 Age : 45 Đến từ : Phú Yên -Việt Nam
| Tiêu đề: Re: MẮC CỠ Tue May 18, 2010 6:05 pm | |
| - TK đã viết:
- Đêm qua vừa mới bên nhau
Sáng nay sưng xỉa, một câu không thành. Vợ chồng, con cái nhanh nhanh Thằng em đến lớp, thằng anh đến trường.
Gối chăn bừa bộn trên giường Chăm chăm đi đã - gọn gàng xét sau!
Dường như búa bổ vào đầu Ê đau nhức buốt, trước sau lựa lần Tự dưng tâm trí bần thần Một câu không nói nhưng cần có anh. | |
|
| |
Tuyết Lê
Tổng số bài gửi : 1099 Hoạt Động : 1434 Join date : 12/12/2009 Age : 45 Đến từ : Phú Yên -Việt Nam
| Tiêu đề: Re: MẮC CỠ Tue May 18, 2010 6:08 pm | |
| - tsuyoihmc đã viết:
- Vì lâu không gặp lại em
Từ từ hẵng gượm để xem thế nào Xem thấp rồi mới đến cao Xem ngoài cho hết mới vào bên trong
Đã lâu mới gặp lại ...ông Ta thành bà lão, ngoài trong phẳng đều Nếu còn chun chút tình yêu Đừng xem chi nữa, cứ ... liều ôm nhau. | |
|
| |
Tuyết Lê
Tổng số bài gửi : 1099 Hoạt Động : 1434 Join date : 12/12/2009 Age : 45 Đến từ : Phú Yên -Việt Nam
| Tiêu đề: Re: MẮC CỠ Tue May 18, 2010 6:18 pm | |
| - Quãng Nhã đã viết:
- Trời đưa đất đẩy ai hay
Một câu chưa nói đã say tình nồng Dưới cầu con cá ngược đòng Trên trời mây xám bềnh bồng mây trôi Cánh đồng nay đã chín rồi Mà tình yêu vẩn bồi hồi mênh mang Trách ai mắt ở cuối đàng Mà không hay biết có chàng cạnh bên Mắc chi cái cở bắt đền Cho xin bên cạnh gọi tên suốt đời. Rằng đừng miệng lưỡi người ơi Em thì mắc cỡ một lời không xong Còn anh đưa đẩy xuôi dòng Ngọt môi lẻo mép lấy lòng ... người dưng. Rồi mai, rồi mốt,... nửa chừng Mây bay lờ lửng, lừng thừng... đổ mưa. | |
|
| |
TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| |
| |
Tuyết Lê
Tổng số bài gửi : 1099 Hoạt Động : 1434 Join date : 12/12/2009 Age : 45 Đến từ : Phú Yên -Việt Nam
| Tiêu đề: Re: MẮC CỠ Tue May 18, 2010 10:45 pm | |
| - TK đã viết:
- Tuyết Lê đã viết:
- TK đã viết:
- Đêm qua vừa mới bên nhau
Sáng nay sưng xỉa, một câu không thành. Vợ chồng, con cái nhanh nhanh Thằng em đến lớp, thằng anh đến trường.
Gối chăn bừa bộn trên giường Chăm chăm đi đã - gọn gàng xét sau!
Dường như búa bổ vào đầu Ê đau nhức buốt, trước sau lựa lần Tự dưng tâm trí bần thần Một câu không nói nhưng cần có anh. Bài này hay mà không trả lời lại được!
Vậy, đầu anh đau hơn đầu em Chắc anh phương ấy cũng thèm có em. | |
|
| |
menthuong
Tổng số bài gửi : 368 Hoạt Động : 403 Join date : 10/01/2010 Đến từ : Lào Cai
| Tiêu đề: Re: MẮC CỠ Wed May 19, 2010 9:57 am | |
| - TK đã viết:
- Đêm qua vừa mới bên nhau
Sáng nay sưng xỉa, một câu không thành. Vợ chồng, con cái nhanh nhanh Thằng em đến lớp, thằng anh đến trường.
Gối chăn bừa bộn trên giường Chăm chăm đi đã - gọn gàng xét sau!
Bởi thế nên mới có câu: Cãi nhau buổi sáng gần nhau ban chiều. Đến tối là nói tiêng yêu, Sáng mai tỉnh giấc xô xiêu chiếu màn! | |
|
| |
tsuyoihmc
Tổng số bài gửi : 1091 Hoạt Động : 1387 Join date : 29/10/2009
| Tiêu đề: Re: MẮC CỠ Wed May 19, 2010 3:14 pm | |
| - Tuyết Lê đã viết:
- tsuyoihmc đã viết:
- Vì lâu không gặp lại em
Từ từ hẵng gượm để xem thế nào Xem thấp rồi mới đến cao Xem ngoài cho hết mới vào bên trong
Đã lâu mới gặp lại ...ông Ta thành bà lão, ngoài trong phẳng đều Nếu còn chun chút tình yêu Đừng xem chi nữa, cứ ... liều ôm nhau. Hic... gặp thú dữ roài!!!! Không gặp cũng đã lâu lâu Bây giờ ta cũng trọc đầu, răng long Mọi thứ giờ đã còng còng Chờ ta...mút củ sâm xong rồi liều | |
|
| |
Tuyết Lê
Tổng số bài gửi : 1099 Hoạt Động : 1434 Join date : 12/12/2009 Age : 45 Đến từ : Phú Yên -Việt Nam
| Tiêu đề: Re: MẮC CỠ Wed May 19, 2010 3:34 pm | |
| - tsuyoihmc đã viết:
Hic... gặp thú dữ roài!!!!
Không gặp cũng đã lâu lâu Bây giờ ta cũng trọc đầu, răng long Mọi thứ giờ đã còng còng Chờ ta...mút củ sâm xong rồi liều
Đúng là thú dữ thành yêu(tinh) Lăng long, tóc bạc, bao nhiêu thứ còng Sợ hơn cả thế , ....lòng thòng Mút sâm cũng chỉ là ...ông lão quèo. | |
|
| |
tsuyoihmc
Tổng số bài gửi : 1091 Hoạt Động : 1387 Join date : 29/10/2009
| Tiêu đề: Re: MẮC CỠ Wed May 19, 2010 3:52 pm | |
| - Tuyết Lê đã viết:
- Đúng là thú dữ thành yêu(tinh)
Lăng long, tóc bạc, bao nhiêu thứ còng Sợ hơn cả thế , ....lòng thòng Mút sâm cũng chỉ là ...ông lão quèo. Ngoặc đơn thêm để làm gì Làm anh mừng hụt, tí thì...hóc sâm | |
|
| |
TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| |
| |
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: MẮC CỠ | |
| |
|
| |
| MẮC CỠ | |
|