Nhất Chi Mai
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Diễn đàn về Thơ ca, Văn học, Nghệ thuật, Tình bạn, Tình yêu, Cuộc sống
 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpHướng Dẫn
Bồ Câu PhảiHân hạnh Chào đón Các Bạn đến với  Diễn đàn Nhất Chi Mai - Bạn & Thơ ! Bồ Câu Trái

 

 THIÊNG LIÊNG ĐẤT TỔ

Go down 
3 posters
Tác giảThông điệp
Tuti

Tuti


Tổng số bài gửi : 1217
Hoạt Động : 1721
Join date : 08/11/2009
Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.

THIÊNG LIÊNG ĐẤT TỔ Empty
Bài gửiTiêu đề: THIÊNG LIÊNG ĐẤT TỔ   THIÊNG LIÊNG ĐẤT TỔ EmptyThu Apr 22, 2010 8:47 pm

Dù ai đi gần về xa
Nhớ ngày giỗ Tổ tháng Ba mùng 10.
Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày giỗ Tổ mùng 10 tháng Ba.


Mấy câu ca dao nhắc nhở con dân nước Việt rằng, mùng 10 tháng Ba là ngày giỗ Tổ (Quốc giỗ), tưởng nhớ các vua Hùng đã có công dựng nước.
Không phải ai cũng có thể về thăm đất Tổ trong ngày đại giỗ, nhân dân ta đã dựng nên hàng trăm ngôi đền thờ vua Hùng trên khắp đất nước.
Nhưng đền chính thờ vua Hùng là ở Phú Thọ. Đây là ngôi đền lớn hơn cả về quy mô xây dựng và lưu lượng người trẩy hội đền Hùng.
Dưới đây là đôi nét về đền Hùng giai đoạn nguyên sơ.


Đó là những toà miếu cổ xây bằng đá (khoảng năm 2879 - 258 tr. CN) ở trên núi Nghĩa Lĩnh, thuộc xã Hy Cương, huyện Phong Châu, tỉnh Phú Thọ. Đây là vùng đất kinh đô của nhà nước Văn Lang xưa (gồm Bắc bộ và các tỉnh Thanh Hoá - Nghệ-Tĩnh).
Những toà miếu cổ này đã được tu sửa nhiều lần. Hai lần xây dựng quy mô hơn cả là vào thế kỷ XI và XIV.
Từ chân núi lên đến đền cao nhất phải vượt qua 495 bậc đá. Hai bên rợp bóng cổ thụ, lần lượt qua các đền: Giếng, Hạ, Trung và Thượng.


1) Đền Giếng:
Xây phía sau núi, thờ hai công chúa Tiên Dung và Ngọc Hoa, con của vua Hùng thứ 18. Tương truyền hai Mỵ nương tuyệt sắc thường đến đây tắm gội, soi bóng nước chải tóc bên giếng Ngọc.


2) Đền Hạ:
Xây phía trên đền Giếng 225 bậc đá. Đền được xây trên bãi đất bằng phẳng ở lưng chừng núi. Nơi đây có chùa, có gác chuông và tam quan. Theo truyền thuyết, nơi đây bà Âu Cơ đẻ ra bọc trăm trứng nở ra trăm con, là những ông bà tổ đầu tiên của các dân tộc người Việt (Bách Việt), phát triển thành nòi giống Tiên - Rồng cho đến ngày nay.

3) Đền Trung:
Xây cao hơn đền Hạ 168 bậc thềm đá. Đền này được xây cất đầu tiên, tục truyền đây là nơi vua Hùng thường họp bàn việc nước với các Lạc hầu Lạc tướng, là nơi Lang Liêu dâng bánh dầy, bánh chưng...


4) Đền Thượng:
Vượt thêm 102 bậc thềm nữa là lên đến đền Hùng. Từ trên đỉnh cao 175 mét (so với chân núi) này mới thấy non sông đất Tổ đẹp đẽ và hùng vĩ đến nhường nào. 99 ngọn núi chầu về núi Nghĩa Lĩnh, khí thiêng dân tộc Lạc Hồng như tụ hội về đây...
Tương truyền chính nơi đây vua Hùng thứ 6 đã lập đàn tế Trời cầu Thiên tướng xuống giúp nhà vua phá giặc Ân. Đó là Phù Đổng Thiên Vương với ngựa sắt, roi sắt tung hoành trên đầu quân giặc . Ngựa thần phun lửa, thiên tướng nhổ tre thay roi sắt bị gãy quật tan quân thù.
Giặc tan, ngài lên núi Sóc Sơn và bay về Trời. Dân ta tôn Ngài là Thánh Gióng.
Vua Hùng thứ 6 nhớ ơn Thiên tướng, đã lập miếu thờ Thánh Gióng.
Nơi đây có lăng chính thờ các vua Hùng; có cột đá cổ tương truyền do An Dương Vương dựng nên với lời thề: Đời đời gìn giữ non sông bền vững và trông nom đền miếu các vua Hùng.
Trên đền Thượng còn có chỗ thờ hạt lúa thần, là nơi các vua Hùng (con cháu Thần Nông) lập đàn thờ cúng Lúa, mang lại cơm no áo ấm cho dân Việt.
(Năm 1948, hạt lúa thần đã bị thực dân Pháp lấy mất, và đã được khôi phục năm 2005).
Thế kỷ XV, quân xâm lược nhà Minh đã phá huỷ đền Hùng. Đến thời Hậu Lê, đền được khôi phục.
Dưới thời Nguyễn, đền được xây dựng kiên cố và đẹp đẽ hơn.
Hội đền Hùng được tổ chức long trọng từ thời Hồng Đức (thế kỷ XV), việc lễ đền do triều đình chủ trì.
Thời Nguyễn, dưới triều vua Minh Mạng (1820 - 1840) thì hội đền Hùng không còn lớn nữa do bài vị vua Hùng đã được đem về thờ ở miếu Lịch Đại Đế Vương (Huế). Đến triều vua Tự Đức (1848 - 1883), việc tế lễ do nhà nước chủ trì, mở vào ngày 10 tháng Ba âm lịch tại đền Hùng.

Quốc giỗ mùng 10 tháng Ba (âm lịch) hàng năm là ngày mà tất cả con dân nước Việt Nam ở mọi miền Tổ quốc và kiều bào ta ở các nước trên thế giới, không phân biệt tôn giáo, thành phần chính trị đều hướng về đất Tổ thành kính nhớ ơn các vua Hùng đã dựng nên non nước Việt Nam cho chúng ta hôm nay.
------------------
Tài liệu tham khảo: Tạp chí "Kiến thức ngày nay" số 601 ra ngày 20 tháng Tư, 2007).
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/hocachu@ymail.com
muoi_tieuthu

muoi_tieuthu


Tổng số bài gửi : 496
Hoạt Động : 626
Join date : 31/10/2009
Đến từ : Việt Nam

THIÊNG LIÊNG ĐẤT TỔ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THIÊNG LIÊNG ĐẤT TỔ   THIÊNG LIÊNG ĐẤT TỔ EmptyThu Apr 22, 2010 9:54 pm

THIÊNG LIÊNG ĐẤT TỔ 800pxnhngngingcopy

THIÊNG LIÊNG ĐẤT TỔ 800pxnhngnhcopyq

THIÊNG LIÊNG ĐẤT TỔ 800pxnhngntrungcopy

THIÊNG LIÊNG ĐẤT TỔ 800pxthuongtemplecopyn

Ảnh Tư Liệu ( BKTT )
MTT
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/tieumuoi_80/
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

THIÊNG LIÊNG ĐẤT TỔ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THIÊNG LIÊNG ĐẤT TỔ   THIÊNG LIÊNG ĐẤT TỔ EmptyFri Apr 23, 2010 5:56 am

THIÊNG LIÊNG ĐẤT TỔ 06092009441
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Sponsored content





THIÊNG LIÊNG ĐẤT TỔ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THIÊNG LIÊNG ĐẤT TỔ   THIÊNG LIÊNG ĐẤT TỔ Empty

Về Đầu Trang Go down
 
THIÊNG LIÊNG ĐẤT TỔ
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Lời nói dối thiêng liêng của trẻ Việt?

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Nhất Chi Mai :: TUTI-
Chuyển đến 
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất