Em và anh mãi chơi trò đuổi bắt
Người hụt hơi kẻ mỏi mắt kiếm tìm
Bao năm dài đành bỏ cuộc lặng im
Khơi lại chi cho nỗi niềm thổn thức.
Xin ngày xưa ngủ yên trong lồng ngực
Vết thương lòng không đau nhức xé tim
Không tái tê mặn chát nữa môi mềm
Em sợ lắm trò trốn tìm khổ lụy.
Một lần thôi say men tình tuý luý
Là trở trăn suy nghĩ suốt cuộc đời
Mặc cho em có những lúc chơi vơi
Xin cứ kệ, anh ơi, đừng lên tiếng!
Em và anh hai cuộc đời riêng biệt
Trò trốn tìm vĩnh biệt kể từ lâu
Giận thêm chi khi ta đã ngoãnh đầu
Cho trái tim đau giọt sầu lã chã.
Hãy xem nhau như hai người xa lạ!
Trò chơi nào cũng kết quả: thắng - thua
Chuyện tình ta như trẻ nhỏ vui đùa
Thôi tạ từ những chát chua anh nhé!