Sáng chủ nhật trời trong và nắng nhẹ
Đôi chim chuyền cành khe khẽ lời ca
Tâm hồn em như cánh cửa mở ra
Bâng khuâng lạ, gió sà vào thầm thỉ.
Không ngụm rượu sao say mềm tuý luý
Phải lời yêu làm uỷ mị con tim
Phải lời thương xoa dịu bao nỗi niềm
Thật không anh, tặng em màu sim tím?
Em vẫn yêu anh, nâng niu hoài kỉ niệm
Nay anh về so lại phím yêu đương
Tím thuỷ chung son sắt chẳng hoang đường
Ôi hạnh phúc, má em hường con gái.
Nhớ nhé anh, đậm nghĩa tình mãi mãi!
Tím em yêu không tê tái đợi mong
Tháng năm sau đan dệt sợi tơ hồng
Viên mãn môi cười, đẹp lòng đôi lứa.
Sáng chủ nhật trời thắp lên ngọn lửa
Từ tim mình rạo rực tựa mầm xanh
Đang trồi lên sức sống mới giao cành
Cho cuộc đời những ngọt lành tươi thắm.
***
Cám ơn VA đã hoạ thơ TL. Bài thơ rất tuyệt vời! TL vui và xúc động lắm!