Nhất Chi Mai
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Diễn đàn về Thơ ca, Văn học, Nghệ thuật, Tình bạn, Tình yêu, Cuộc sống
 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpHướng Dẫn
Bồ Câu PhảiHân hạnh Chào đón Các Bạn đến với  Diễn đàn Nhất Chi Mai - Bạn & Thơ ! Bồ Câu Trái

 

 BẠN CÓ HẠNH PHÚC KHÔNG?

Go down 
4 posters
Tác giảThông điệp
Tuti

Tuti


Tổng số bài gửi : 1217
Hoạt Động : 1721
Join date : 08/11/2009
Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.

BẠN CÓ HẠNH PHÚC KHÔNG? Empty
Bài gửiTiêu đề: BẠN CÓ HẠNH PHÚC KHÔNG?   BẠN CÓ HẠNH PHÚC KHÔNG? EmptySat Feb 20, 2010 4:29 pm

BẠN CÓ HẠNH PHÚC KHÔNG?

Câu hỏi thoạt nghe thấy đơn giản, nhưng để trả lời thật không dễ đâu.

Hạnh phúc! Một phạm trù quá rộng lớn, dễ gì bàn cho thấu đáo được. Người viết chỉ xin gói gọn trong phạm vi nhỏ thôi: hạnh phúc trong hôn nhân.

Gia đình bạn, vâng, vợ chồng bạn đang rất hạnh phúc. Rằng nhà cửa đàng hoàng, không giàu lắm nhưng đầy đủ. Chồng có công việc làm ổn định với đồng lương đủ để mỗi tháng đưa vợ đi du lịch một lần ngoài những chi tiêu cần thiết khác. Vợ đảm đang tề gia nội trợ ở mức tuy không nổi tiếng nhưng đủ để người khác phải ganh tị.

Thật lý tưởng! Xin chúc mừng bạn.

Nhưng cho phép tôi hỏi nhỏ các bạn một câu:

- Các bạn đến với nhau có phải bằng mối tình đầu không?

Xin thành thật chúc mừng bạn nếu câu trả lời là “Phải”.

Nhưng nếu không phải là “Phải” thì sao nhỉ?

Bạn thân mến ơi!

Trước khi đến với bạn, người bạn đời của bạn đã có một mối tình rất… đáng nhớ với ai đó, nhưng vì lý do x, y, z nào đó, họ đã không thể đến được với nhau.

Cả hai, họ đã (và đang) rất đau khổ vì điều này.

Thế là cái hạnh phúc bạn đang có cũng đang làm cho một ai đó phải đau khổ vô cùng. Bạn đã bao giờ nghĩ đến điều này chưa?

Đặt trường hợp ngược lại, cũng vì cái “x, y, z” quỷ quái ấy, bạn đã không lấy được người mình yêu, rồi bây giờ bạn đang chứng kiến người yêu của mình đang hạnh phúc với người khác, tâm trạng của bạn thế nào?

Xin bạn đừng giấu lòng rằng bạn không hề đau khổ tí nào nhé. Đấy là chưa kể cái kẻ đang sống hạnh phúc với người yêu của bạn lại chính là tình địch của bạn ngày xưa.

Ôi chao, cái mà chúng ta gọi là hạnh phúc nó mới… phức tạp làm sao?

Bạn có thật sự hạnh phúc không khi biết rằng cái hạnh phúc của bạn đang từng ngày từng giờ gây đau khổ cho người khác?

Bạn có thật sự hạnh phúc không khi biết rằng, người mà bạn yêu dấu vô cùng đang… hạnh phúc với người ta?

Câu hỏi này tôi không trả lời được, đúng hơn là… không dám trả lời.

Còn bạn?

Có người bảo rằng thôi hãy cố quên đi mà… sống. Họ nói đúng. Vấn đề là đâu có dễ gì quên?

Cái thưở ban đầu lưu luyến ấy
Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên?

Tôi xin thành thật chúc mừng, nếu các bạn đến với nhau bằng mối tình đầu!

Bằng không, xin hãy chia sẻ với tôi.

NHỚ NGƯỜI XƯA

Còn lại tình xưa chút tí teo
Đem ra chiêm bái thấy cong queo.
Xưa sao nỡ để tình nguây ngoẻo
Giờ đã thành ra nghĩa khật khoèo.
Nào có lựa đâu người xấu đẹp
Cũng không kén chọn chỗ giàu nghèo
Sao tình dạt đến nơi ngoằn ngoéo
Lờ lững trên sông một đám bèo...
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/hocachu@ymail.com
ĐB

avatar


Tổng số bài gửi : 49
Hoạt Động : 65
Join date : 07/12/2009

BẠN CÓ HẠNH PHÚC KHÔNG? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BẠN CÓ HẠNH PHÚC KHÔNG?   BẠN CÓ HẠNH PHÚC KHÔNG? EmptySat Feb 20, 2010 5:17 pm

Tuti đã viết:
bạn đã không lấy được người mình yêu, rồi bây giờ bạn đang chứng kiến người yêu của mình đang hạnh phúc với người khác, tâm trạng của bạn thế nào?
Câu trả lời của mình là:"mình sẽ rất hạnh phúc"


Nhớ lại làm chi chút tí teo?
Tình đầu ai mấy chẳng cong queo?
Tình nhì có khi còn hắt héo
Tình ba nhiều lúc cũng trật khèo
Hạnh phúc thêm nhiều càng thêm đẹp
Cớ chi mãi nghĩ chuyện giàu nghèo
(chỉ cần)Bạn tình đừng gặp chuyện lắt léo
Hạnh phúc giản đơn tựa cánh bèo
...
Về Đầu Trang Go down
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

BẠN CÓ HẠNH PHÚC KHÔNG? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BẠN CÓ HẠNH PHÚC KHÔNG?   BẠN CÓ HẠNH PHÚC KHÔNG? EmptySat Feb 20, 2010 6:04 pm

TK xin trả lời rất thật, không có tý giấu diếm hay văn vở gì cả:

1. TK luôn luôn Hạnh Phúc, nếu có nhiều tiền thêm chút thì có thể nói rất Hạnh Phúc.

2. Quan điểm của TK về tình đầu như sau (cái này xuyên suốt từ bé tới giờ):

Tình nào cũng đẹp giống tình đầu
Tính đếm bằng chi để biết đâu
Giữa, cuối hay đầu đều thế cả
Hay không ở chỗ biết yêu nhau

3. Xin đáp lại bài thơ của Tuti:

Giữ vẹn tình xưa dẫu tý teo
Tròn tròn, thẳng thẳng, chẳng cong queo
Trước vì duyên xấu đành nguây ngoẻo
Nay dẫu phận xa tránh khật khoèo
Ân ái có cần đâu xấu đẹp
Nghĩa tình không cứ đến giàu nghèo
Dòng đời vốn dĩ nhiều ngoằn ngoéo
Hoa vẫn đơm bông giữa đám bèo
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
ĐB

avatar


Tổng số bài gửi : 49
Hoạt Động : 65
Join date : 07/12/2009

BẠN CÓ HẠNH PHÚC KHÔNG? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BẠN CÓ HẠNH PHÚC KHÔNG?   BẠN CÓ HẠNH PHÚC KHÔNG? EmptySat Feb 20, 2010 6:47 pm

Trích dẫn :
nếu có nhiều tiền thêm chút thì có thể nói rất Hạnh Phúc.
Hạnh phúc là chi... nếu "hổng tiền?"
Bao giờ mới có thể...thành tiên?
Nếu mà ai cũng ...:"rằng như thế"
Thiên hạ sẽ bao...kẻ phát phiền
BẠN CÓ HẠNH PHÚC KHÔNG? 916446
Về Đầu Trang Go down
Lida

Lida


Tổng số bài gửi : 438
Hoạt Động : 720
Join date : 21/11/2009
Age : 104
Đến từ : USA

BẠN CÓ HẠNH PHÚC KHÔNG? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BẠN CÓ HẠNH PHÚC KHÔNG?   BẠN CÓ HẠNH PHÚC KHÔNG? EmptySat Feb 20, 2010 7:48 pm

Theo Lida .Hạnh phúc là khi hai người thươngnhau bằngmột tình yêu chân thật ,không so sánh.Dù giàu hay nghèo cũng cảm thấy âm êm.Và hai người phải hiểu nhau.không nghi kỵ lẫn nhau và biết lo lắng cho nhau Trong tình yêu không bao giới có biên giới và biết tôn quý lẫn nhau
Về Đầu Trang Go down
http://lida.forum-viet.net/
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

BẠN CÓ HẠNH PHÚC KHÔNG? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BẠN CÓ HẠNH PHÚC KHÔNG?   BẠN CÓ HẠNH PHÚC KHÔNG? EmptySat Feb 20, 2010 11:29 pm

ĐB đã viết:
Trích dẫn :
nếu có nhiều tiền thêm chút thì có thể nói rất Hạnh Phúc.
Hạnh phúc là chi... nếu "hổng tiền?"
Hạnh phúc là khi chẳng biết gì
Chẳng làm, chẳng có, chẳng say mê
Ngày đêm tĩnh lặng ngồi suy nghĩ
Rốt cuộc thì ta giống cái gì?
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Sponsored content





BẠN CÓ HẠNH PHÚC KHÔNG? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BẠN CÓ HẠNH PHÚC KHÔNG?   BẠN CÓ HẠNH PHÚC KHÔNG? Empty

Về Đầu Trang Go down
 
BẠN CÓ HẠNH PHÚC KHÔNG?
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Không có quyết định đúng luật thì không thể có hành vi chống người thi hành công vụ
» HẠNH PHÚC
» Hạnh Phúc
» Hạnh Phúc Là Gì?
» Hạnh phúc là gì?

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Nhất Chi Mai :: TUTI-
Chuyển đến 
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất