Valentine - em nhớ anh nhiều lắm
Mười năm tròn lòng biển thẳm trời xanh
Mười năm qua giấc ngủ chẳng an lành
Trăn trở mãi về cuộc tình chao đảo.
Valentine năm nào trời không giông bão
Không sương rơi sao ướt áo, não nề
Giữa ban ngày sao mộng mị cơn mơ
Trước mắt em ngõ về bưng kín lối.
Valentine - nhớ lời em từng nói:
Mỗi một năm không phải chỉ một ngày
Ba trăm sáu mươi lăm ngày đều mê say
Tháng nọ năm kia tràn đầy hạnh phúc.
Valentine - đầu xuân - em cầu chúc
Hoa tình yêu sẽ kết trái trĩu cành.
Em và anh dầu ngắn ngủi mong manh
Hãy nhớ về nhau - Valentine - tình mộng!
Tuyết Lê